Croatia: Ám ảnh Birmingham

Thứ ba, 01/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong vài mùa bóng gần đây, nói tới chấn thương trên sân cỏ không ai không hãi hùng khi nhắc lại sự cố nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 2 năm ngoái khi tiền đạo Eduardo da Silva của Arsenal quằn quại trên sân sau một cú vào bóng hiểm ác của hậu vệ Birmingham, Martin Taylor, làm gãy cụp chân trái của anh.

Chấn thương tưởng như đã cướp mất đôi chân của tuyển thủ Croatia gốc Brazil này nhưng nỗ lực cứu chữa của bác sĩ đã giữ lại cho anh. Nhưng chuỗi ngày mà Eduardo gọi là “địa ngục” sau đó khi anh phải vật vã đấu tranh với hồi phục chấn thương trong sự cô đơn. Ý chí kiên cường đã giúp Eduardo trở lại sân cỏ sau gần 1 năm trời. Đấy quả là sự diệu kỳ cả về mặt y tế lẫn sức chiến đấu tuyệt vời của cầu thủ này. Chấn thương ngặt nghèo đó đã cướp đi cơ hội dự EURO 2008 của Eduardo dù anh chính là nhân vật chính của Croatia trên con đường loại nước Anh ra khỏi giải đấu này.

Từ ngày Eduardo đành phải tạm chia tay đội tuyển Croatia, HLV Bilic hoàn toàn tin tưởng vào Luka Modric. Không phải giữ vai tiền đạo nhưng Modric đã giúp mọi người tạm quên Eduardo bởi khả năng sáng tạo của cầu thủ này đã giúp hàng tấn công của Croatia hoạt động một cách trơn tru. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của Modric đã làm Tottenham nỗ lực kéo anh về White Hart Line. HLV Redknapp xây dựng đội hình xoay quanh Modric và quyết định đó đã thành công rực rỡ khi Tottenham đang có giai đoạn khởi đầu mùa giải tốt nhất 49 năm qua với 4 trận toàn thắng.

Niềm vui chưa được tày gang thì Redknapp đã than ngắn thở dài. Woodgate, Dawson và Jenas chấn thương dài hạn không làm Redknapp lo lắng nhưng khi Modric được cán ra ngoài sân trong trận thắng Birmingham 2-1 đã làm ông thấp thỏm. Nói trong phòng họp báo, Redknapp chẳng nói nhiều về thành tích rạng ngời của Tottenham và ông chỉ “cầu nguyện” cho Modric chỉ bị đau nhẹ. Tuy nhiên, thông tin sét đánh đã đến với ông: kết quả chụp phim cho thấy Modric đã bị gãy xương mác vì cú vào bóng của Lee Bowyer hiểm ác hơn người ta nghĩ.

Gãy chân nghĩa là Modric không thể có mặt trong đội hình Croatia tái đấu với Anh ở Wembley vài ngày nữa. Điều đấy không quá quan trọng nhưng về lâu dài Modric phải nghỉ dài hạn mà bác sĩ Tottenham vẫn chưa biết chính xác là phải nghỉ bao lâu mà chỉ biết làm cho Redknapp và Bilic thêm... run khi dự đoán Modric khó dự được World Cup 2010. Vậy là người ta mới liệt kê ra rằng những tuyển thủ trụ cột nhất của Croatia chơi bóng ở Premier League đều bị ám ảnh bởi những cầu thủ người Anh thi đấu ở Birmingham. Năm ngoái, Eduardo đã bị Taylor “xơi tái” đến giờ Modric bị Bowyer đẩy vào... địa ngục như Eduardo đã từng nếm trải.

 Modric, nạn nhân mới của Croatia ở Birmingham.

Hạnh Thuần